nửa đời nhau
Này ,người có biết hôm nay tôi trúng số
Độc đắc đầu đời
Người chẳng nghĩ tới được đâu
Quả may mắn rớt từ cây sung xuống
Miệng tôi chờ
Ngơm ngớp đã từ lâu
Này người ơi hôm nay tôi vui lắm
Dù đất muộn phiền vẫn nẩy mậm quanh năm
Dù giấc mơ xưa
Vẫn phảng phất chỗ tôi nằm
Dù người vẫn là những điều ...
...với tôi còn bí ẩn
Như trời Đông nắng vỡ, vàng phố xá
Mà trời Tây lây lất giọt mưa buồn
Như người đi
Bỏ đời tôi mãi lạ...
Lúc người về
Trăm năm vẫn lạ thế, không hơn...
Này người ơi hãy cùng vui hôm nay
Bên hè phố nhấp một ly ta say
Chỉ một với
Ta với người cùng có trong tay
Nửa đời nhau
...nửa đời nhau...
...thôi đã đủ....