Đôi Bướm Trắng
Ngỡ anh đã quên , mừng ghê anh vẫn nhớ !
Không mưa , không nắng mà trời bỗng xôn xao
Ủ bài thơ xanh mang theo từng nhịp thở
Biết em đợi chờ ...bên ấy có nôn nao ???
Ngắt cánh hoa tươi ép trên đôi Bướm trắng
Anh thả tình vào ngơ ngẩn cả Trăng sao
Ngại khó , ngại yêu ??? giọt sầu em xin nhận
Nỗi nhớ ngọt ngào , hay vị đắng thơ trao ???
Nào chỉ riêng anh , em bể dâu phong vũ
Thơ của riêng mình, mưa lũ vẫn vây quanh
Gởi trái tim yêu thay nến hồng sưởi ấm
Bên nớ thơ về ... Hoa - Bướm trắng trời xanh !
Sat Feb 28, 2004