Giọt Sầu Rơi, Suối Ngọt Ngào

Nếu ngày sau hóa kiếp làm người
Xin hãy cho tôi được sánh đôi
Bên người yêu dấu trời phương ấy
Sau đã đời này đắng chia phôi

Như gió như mây lạc lối về
Sầu trôi trôi mãi vết chim di
Biển thời gian dẫu hòng mưu xoá
Vẫn nhọc nhằn mang khối tình si

Những đêm không ngủ ngước nhìn trời
Thả cánh mơ về dáng em tôi
Để nghe nồng ấm câu thệ ước
Rằng chỉ anh thôi đến trọn đời

Tình ái là liều thuốc nhiệm mầu
Cũng là vực thẳm của thương đau
Ngàn câu thơ viết chưa nói hết
Những giọt sầu rơi, suối ngọt ngào.

23/06/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả