Ngày đàng ấy vào chùa
Ngày đàng ấy vào chùa
Khổ nạn nhà sư đó chưa chưa
Nửa buổi Di đà câu bỏ ngõ
Chuông mõ quên rùng bởi không kinh (run quá thành rùng)
Này đàng ấy nhìn đi !
Tóc trần lắm khi phủ đầy qua mấy nhánh
Sông Khô lạnh , dòng chi từng nóng chảy (tưởng tượng tóc đang chảy)
Thiệt lạ thay! tóc giả hay người ?
Dưới Mộ Cổ mò dzô mà phổ độ
Kinh Vu Lan, tụng giúp kẻ tình Lang (lang sói á !)
Đừng chán ngán , bởi tâm còn sáng lạng
Vầng hào quang, vừa thoảng mắt trần gian (nổ đom đóm á )
---------
góp vui dzí bài của Diêu Linh