Thành Phố Sau Lưng
Sương che mất sợi nắng vàng
Từng đoàn mây trắng nhẹ nhàng lượng quanh
Không gian chim sắt lao nhanh
Sau lưng bỏ lại cả thành phố yêu
Có dòng suối nhớ chảy đều
Tìm chưa đủ chữ diệt thiêu ý tình
Ngõ mô tới cửa thiên đình?
Đề đơn xin chút duyên mình kiếp sau. . .
Chửa lành hộ trái tim đau
Mắt thương môi nhớ xa nhau vẫn hoài
Nặng mang một bóng hình ai
Thuốc hay thầy gỏi bó tay đầu hàng
Chiều nay nhờ gió đưa sang
Bài thơ đang viết dở dang trên đường
Cộng thêm một tiếng yêu thương
Run run trên cánh môi hường của em. . .
Mới xa mà đã nghe thèm
Nhìn xem thành phố lên đèn sau lưng
Ngày về chắc sẽ vui mừng
Vòng tay ôm chặt chưa từng quên nhau.
On the air 8/14/04