Dật Dờ



Trơì gầm gừ rồi cơn giông ập đến
Chốn địa đàng u tối phủ niềm riêng
Thành phố gầy trơ trọi giấc cô miên
Ngủ dật dờ tim gõ sầu thoi thóp

* * *

Người con gái trong vòng tay chớt nhã
Lẵng lơ cười đùa vui sướng thật không ?
Ta tiếc em hay em tiếc trong lòng ?
Em hiện hình loài mèo hoang cuồng thú

Anh về đây, bao giờ đi trở lại ?
Tôi ngật ngừ hỏi khẻ gã đàn ông
Tay ôm ghì người con gái vào lòng
Vài ba bữa hắn nhoẽn cười tinh quái

Tiếng mời nhau ly chạm va canh cách
Người chưa quen cũng hò hét thâm tình
Rượu mềm môi người con gái lặng thinh
Đôi ngực trần chẳng cần tìm mảnh vải

Minh Thư em có cái tên rất đẹp
Vào cuộc chơi cơm gạo em đã quen
Giưã phồn hoa sống thác loạn hơi men
Tôi chúc em trăm vạn lần may mắn

Tàn cuộc vui bước lê đầu chuếnh choáng
Đời ngã nghiêng mấy ai biết mình say ?
Trang nhật ký thêm kỷ niệm tao mày
Tao say rồi ... còn mày mơ chi hở ?!

For MT and all my best wishes!

09/02/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả