bài thơ buổi sáng

cà phê sáng nay giọt nhớ
trải con phố nhỏ đến trường
tương tư gởi về bên đó
lặng thinh,
khóe mắt nhuộm hường

cà phê sáng nay giọt đắng
pha vào trang sách, ngẩn ngơ
tương tư thả hồn theo nắng
nắng nhường mưa, đếm dại khờ

cà phê sáng nay giọt nhớ
phơi đều,
bỡ ngỡ ... tình ơi !
muốn nhắn người ta bên đó
mà ...
tình ơi ! chẳng nên lời

cà phê sáng nay giọt đắng
theo mây loang tím giấy nồng
bài thơ nhớ người
buổi sáng ...
chợt hay
ai đã ...
mở lòng

cà phê sáng nay giọt nhớ
đến trường bỡ ngỡ ...
tình ơi !

September 03/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả