HOA BÔNG SÚNG



Người nhìn bông súng trổ hoa
Khen hoa súng đẹp , còn ta lại nhìn
Nhìn sâu tận đáy con tim
Ngày xưa dấu ái còn in trong hồn

Thu sang mời gọi nước nguồn
Thượng lưu sông Cửu , đổ tuôn hạ dòng
Mưa thu trắng xóa mênh mông
Chỉ trời và nước cho lòng ta không

Nước dâng , nước ngập cánh đồng
Mướp, cà chết đuối nhưng bông súng còn
Lũ về theo cá rô don
Hoa bông súng nổi đua cơn mưa dầm

Khói buồn quyện mái rạ thâm
Dưới chân sóng vỗ , trên mâm cơm chiều
Món ăn đạm bạc chắt chiu
Canh chua bông súng , ít nhiều mà ngon

Nước ngâm cho dạ héo mòn
Cá kho , cơm nguội , tan dòn cuống hoa
Trời còn nổi gió mưa sa
Thì luôn cuống lá , dưa chua mặn lòng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả