XA RỒI KỶ NIỆM

Kỷ niệm năm xưa đã nhạt mờ
Còn gì anh hỡi mối tình thơ
Trăm năm đã lỡ bao thề ước
Trọn kiếp còn chăng nỗi hững hờ

Mộng ước ngày nao đã hết rồi
Ngậm ngùi nuốt lệ để thương vơi
Ưu tư trĩu nặng bờ vai héo
Giấc ngủ không tròn nước mắt rơi

Vắng lạnh đường đêm cơn gió lùa
Chân người lạc lõng dưới cơn mưa
Tìm đâu dĩ vãng thời chung bóng
Những buổi tan trường ta đón đưa

Chiếc nón bài thơ áo trắng dài
Thời gian xa cách đã nhạt phai
Má hồng tàn úa màu hương phấn
Bóng dáng phai mờ trong mắt ai

Nay đã xa rồi bao nhớ nhung
Buồn thương khép kín mối tơ lòng
Ai đem mơ ước vào xa vắng
Để mối duyên tình lạnh tựa đông


Sept.03.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả