Chỉ còn lại hồ như

cố vắt những giọt cuối cùng còn sót lại của mùa xuân đã qua
thả xuống mặt hồ mùa hạ đang nồng lên mắt đỏ
lăn tăn một điểm sóng không đủ sức loang xa
chỉ có hồ như là vẫn đọng trên cánh sen chợt nở

cố nghĩ về con đường mùa thu ươm đầy mộng mơ xanh lá
mường tượng gót sen duyên dáng đi - về
chập chờn bong bóng vỡ không thể nào đọng nhân ảnh
ký ức bào mòn chỉ còn hồ như là vẫn in bóng đam mê

cố sưởi ấm bàn tay trên điểm hồng nến nhớ
nung ngón vô danh tìm lại dấu tích một vòng
gầy guộc lên gân xanh đã mờ che một thuở
vàng phai chăng mà chỉ còn lại hồ như là yên ngủ giấc đông

chỉ còn lại hồ như quanh đời biển động
chỉ còn lại hồ như tịnh khẩu giữa thăng trầm
chỉ còn lại hồ như miên viễn khúc trăm năm
chỉ còn lại hồ như ru quên tình xa xăm

chỉ còn lại bóng mình úp mặt … hồ như!


alt - 04092004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả