Nỗi Buồn Tháng Hai
Tôi đi, về giữa mùa tháng Hai
Ngọn Đông phong lạnh lùng buốt giá
Tình ở đâu mà nghe như xa lạ
Hương phai chưa mà hoa cánh tả tơi
Lá xanh đâu,cây trơ nhánh ngậm ngùi
Chậu Cúc ngoài hiên ngả màu rã uá
Như con tim một thời rực lửa
Chỉ còn nay hiu hắt chút than hồng
ngọn nến vàng leo lét giữa đêm Đông
Cháy lạnh lẽo trên gập ghềnh kỷ niệm
Tình chưa sống mà sầu như đã chín
Mỏi ngày qua ngơ ngát bóng chim bay
Tôi đi ,về sớm,tối tháng Hai
Buồn đọng lại những hiên mưa gió tạt
Tình ở đâu ,mà hồn ta xơ xác?
2/04
HOÀNG ĐỊNH NAM
04/9/04