Truớc Mặt Và Sau lưng

Tôi rời ngày ảo tưởng
Ðiệu đàn mộng mị
Tôi đốt tháng Giêng
Ði tìm tháng Bảy
Rời vườn xanh tìm những tai ương ?
Tôi bỏ mùa Xuân trên tay hạnh ngộ
Mây viễn phương ,đất lạ đợi chờ
Con sóng muôn trùng vỗ hoài ngày tháng
Ðóa hòang mai nở trong tận cùng tâm tưởng
Cánh én bay qua bầu trời xám xịt
Ði tìm mùa xuân xưa ?
Gió cuối Chạp hiu hiu
Thổi qua thời mạt vận
Của những con ngựa già
Ê trận mạc
Máng thóc đầy ắp
Có bằng cánh đồng cỏ mênh mông
một thời vó lộng ?
Con Ruồi bu trên mí mắt
Nó không buồn đuổi xua
Những con ngựa già mỏi gối
Nghe lại tiếng hí chính mình xa xưa
Như một lời vỗ về an ủi
Tôi, con ngựa già gần hết tuổi
Mùa Xuân trước mặt hay sau lưng
Cũng xa cách như nhau
Tôi dạt ra bên mé đường quạnh quẻ.
Con đường đấy
Mời những người sau .
7/01
HOÀNG ÐỊNH NAM





04/9/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả