vọng nam tượng đá
em ngạo nghễ đứng giữa đời tao loạn
em hiên ngang nhìn những đấng lưu vong
em mỉm cười những phường mê háo sắc
để chết đời mất cả mảnh giang san
em đứng đó như hình một pho tượng
hồn em đang chai lạnh đã nghìn năm
vì anh đang mê ngủ kiếp tơ tằm
mà không thức nhìn em đang lõa thể
dậy đi anh cùng chơi trò dao kiếm
thịt da em anh hãy sờ cảm nghiệm
để biết rằng anh là kẻ ly hương
đầu đội trời chân đạp đất kỷ nguyên
em khỏa thân thiên thu chờ đợi lệnh
khoác chiến bào giòng máu nhập vào tim
ôm ấp anh đưa muôn vàn sức mạnh
để đời anh nhận thức được hoài mong
hãy nhìn đây chân dài ngon trắng nõn
đạp hoành sơn vũ khiển phá Tam Giang
chí nam nhi sực mùi bốc cháy mạnh
những oan hồn nhập tượng đá Nhạn Quan
xin tiếp lời tượng đá HN