Ghi Danh
Đăng Nhập
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Yên Sơn
[
Tiểu Sử
|
Thi Hữu
|
Nhắn Tin
]
cùng tác giả
SẮC THU
Này em gom lá thu tàn
Tại sao lệ thảm miên man chảy dài
Chắc là đang nhớ thương ai
Tình trong dĩ vãng đã ngoài tầm tay
Kìa em nhìn lá thu bay
Này em hoa mộng còn đầy trong tim
https://trinhnu.net/tho/2932
Nằm trên triền giốc cuộc đời
Bâng khuâng tôi lại khóc cười bâng khuâng
Với tay níu kéo mùa xuân
Một đời tưởng tiếc
Một vầng trăng khuya
Nếu làm thơ như mài gươm đối nguyệt
Để một mai phanh thây giặc tàn ô
Ta thề nguyện vắt cạn tim, sạch óc
Để làm thơ, để cảm tạ ơn đời
Xin mời bấm vào đây thăm Trang Nhà:
http://thovanyenson.com/
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Liên Lạc
|
Mobile