TRONG MỘT ĐÊM MỚI VÀO THU .

Độc bình trên gác nhỏ
Một cành hồng lặng thinh
Hoa buồn không kịp nở
Gai rướm máu không đành

Chưa qua đêm không ấm
Tay vừa chạm mùa Thu
Độc bình còn câm nín
Lá đã vàng theo mùa

Một mình, một đêm đen
Một độc bình gác nhỏ
Hoa còn buồn chưa nở
Gai chảy ngược về tim

Một đêm, một độc bình
Từng đêm, từng nỗi nhớ
Một đêm, ngàn trăn trở
Vẫn đêm và một mình

Còn độc bình lặng im
Vắt ngang cành hoa nhỏ
Vẫn là hoa chưa nở
Bên mình và đêm đen

Đêm qua như chậm hơn
Về theo mây Thu lạnh
Vẫn nỗi buồn đặc quánh
Bên độc bình cô đơn !

TRẦN KIÊU BẠC . Vào Thu 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả