Thơ Anh
Thơ anh từ ngữ thật nhá nhem
Thơ chẳng ví mây như tóc mềm
Thơ không gọi nắng tô mầu mắt
Thơ dẫu vụng về nhưng có em
Thơ anh vỏn vẹn chữ ấm êm
Thơ thức bao đêm vẫn chưa tròn
Thơ không trau chuốt mong em hiểu
Thơ viết chỉ vì nhớ đến em
Thơ mãi mãi là tiếng sáo êm
Thơ sẽ ru em những lúc buồn
Thơ tuy chấm nét sai vần điệu
Thơ cũng như tim một cội nguồn
Thơ sắp xong rồi em nhớ xem
Thơ ấy đem theo một mối tình
Thơ mang khao khát vào trang giấy
Thơ có ước mơ chuyện chúng mình
Thơ anh ngắn quá phải không em
Thơ muốn viết thêm lại thiếu từ
Thơ anh giản dị và có lẽ
Thơ lạc vần thơ nên chần chừ
Thơ anh vĩnh viễn đặt tên em
Thơ mãi là thơ của một người
Thơ thương thơ mến thơ âu yếm
Thơ viết cuối dòng cám ơn em
4-9-2004