VỀ CHƠI CON NƯỚC

Trở lại quê hương mùa nước lũ
Nhìn hoa điêng điểng nở tươi vàng
Lãng đãng tiếng hò bài hát cũ
Mảnh xuồng ba lá , gái miền nam

Mênh mông ruộng nước lăn tăn sóng
Xám xịt phía làng mấy núm đen
Trắng ngần bất nổi hoa bông súng
Cánh áo bà ba bóng dáng quên

Soi hình đáy nước tròn hoa gáo
Run run tay vẫy nhánh trâm bầu
Chu môi háy mắt đôi chim sáo
Hỏi thầm khách lạ muốn về đâu

Khoé mắt thoáng cay chàng khách lạ
Trở lại quê xưa biến lạc loài
Trời chiều mây xám giăng buồn quá
Bỗng chốc mưa rơi giọt ngắn dài

Trở lại quê hương con nước lũ
Cắt vài nhánh trúc , đốn thân tràm
Chống đỡ dùm me , căn lá cũ
Ðêm xuyên lỗ dột ánh trăng vàng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả