Thiếu phụ và chiếc khăn tay

.
.
.

thiếu phụ chờ ai bên gốc liễu với chiếc bóng loang dài
tóc hay liễu mà xác xơ đến lạ
lấm tấm hoa đỏ trong ráng chiều hắt màu huyết dụ lên mắt
chiếc khăn tay vo tròn

bên kia sông ríu rít chim theo bầy
chuyến đò cuối chần chừ chưa vội rút sào tách bến
gió hiu hiu đưa đẩy đám lục bình
trăng đã lên phía thượng nguồn

chiếc bóng không còn của hoàng hôn
đang quyện dần vào lối đêm
dưới chân, vết cỏ bị dày xéo rối tung, vương vãi tóc liễu
chiếc khăn tay nát nhầu

chiếc bóng đã tụ vào dưới gốc liễu
tịch lặng ngập tràn màu áo, bờ vai rung khẽ
giọt đầu tiên rơi chạm trinh nữ, nghe tiếng lá rùng mình
hồ như cánh cửa mong manh đang khép bờ vô vọng

một đám mây đen tách dòng trăng ngược lên với bầu trời
chiếc bóng lẫn vào châu thân thiếu phụ?
thiếu phụ còn không?
chiếc khăn tay nằm vất vưởng trên đám hoa tim tím, vẫn còn khô!

alt - 05092004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả