Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MỪNG SINH NHẬT BA

Mừng sinh nhật Ba 6/9/04

Con sinh ra trong những ngày khốn khó
Tháng năm dài Ba vất vả ngược xuôi
Má nhọc nhằn bao nước mắt đầy vơi
Thương con trẻ Ba Má hy sinh tất cả

Má dạy con biết ngoan hiền thưa dạ
Ba dạy con đạo nhân nghĩa trong đời
Con hôm nay được đứng thẳng làm người
Ơn Ba Má sánh bằng trời biển

Ba thường bảo không có gì quý giá
Gia tài là chút chữ nghĩa cho con
Khi ngày sau vòng tay ấm không còn
Con của Ba Má sẽ tự bước đi không té ngã

Lời Ba dặn con khắc tâm tạc dạ
Cầu mong sao Ba Má được an vui
Giữa đêm mưa từ nơi thật xa xôi
Con thắp nến mừng Ba ngày sinh nhật!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả