Tháng Chín Này Em Nhớ Tháng Chín Xưa
tháng chín xưa em học trò nao nức
tấm áo hồng màu mực tím thơ ngây
bài vỡ lòng hai mươi bốn mẫu tự
trên trang giấy hiền trắng màu mây
tháng chín xưa hồn nhiên em làm dáng
cuộc đời chỉ là yêu lược thương gương
trăm giấc mộng lành em hoài ấp ủ
như dòng sông chẳng gợn sóng bao giờ
đã mấy mùa qua mấy mùa tháng chín
em học trò em không còn đi học
dòng chữ hôm nay rối bời thương nhớ
em gởi gấm về một thuở hồn nhiên
tháng chín này em nhớ tháng chín xưa
nay sóng dòng sông chập chùng gợn sóng
nghe tiếc nuối những tháng ngày thơ dại
và nhớ thật nhiều những tháng chín xưa
05 Sept. 04