Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Dấu Kỷ Niệm

Chân đếm bước nghe dư âm kỷ niệm
Rất êm đềm trên cát biển chiều nay
Con sóng nào dạt đến cuối chân mây
Rồi chìm lắng vào lòng sâu của biển

Còn lại gì sau một lần đưa tiễn
Em ước mình tan biến mất đi thôi
Em yêu anh sao dám nói thành lời
Chỉ em biết và mây trời thương tiếc

Chiếc áo thơ hư hao màu cỏ biếc
Lệ tình buồn chưa biết chảy về đâu
Trái tim đau vết cắt thấm đủ sầu
Giờ ngang trái mình xa nhau vĩnh viễn

Tình yêu ơi , theo cát về lòng biển
Giữ cho em màu kỷ niệm ban sơ
Sợi tơ hồng em đã dệt thành thơ
Bài thơ đẹp kết bằng muôn chữ nhớ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả