Buồn Tôi !
Buồn tôi dai dẳng không thôi
Theo từ thiên cổ nằm nôi đã buồn
Suối nông, sông cạn, có nguồn
Không thuyên, không giảm, buồn tuôn chảy hoài
Thu ba giọt ngắn giọt dài
Suối mây xanh thắm màu phai trắng màu
Liễu gầy guộc một nét chau
Dấu Xuân mơn mởn dàu dàu chân chim
Giật mình đau nhói con tim
Cỏ trâm đánh mất khóc tìm tiếc thương
Chim về ngậm nhánh liễu dương
Thăng trầm vách quế,ven đường ,mái tranh
Con quay ..tự đã xoay vần
Lối xưa mưa gió mấy lần Thu Đông
Thôi thì lắng đục tìm trong
Lắng buồn để thấy nụ hồng nở hoa