Hồn Ve Nhỏ


Ừ nhé em về xin góp lại
Điệu hò năm cũ vẫn âm vang
Câu thơ vừa úa thèm xanh lá
Vì nét môi hồng biếng điểm trang

Ừ nhé em về gom gió nhe.
Không cần tay quạt vẫn miên man
Không xua , mây cũng tìm ra lối
Về bến chiều xưa khói bếp tàn

Ừ nhé em về khơi nắng ha.
Ấm hồn ve nhỏ buổi hè sang
Hồn ve sao giống hồn ai quá
Mang nhớ đi mòn khắp thế gian

Ừ nhé nếu về em có gặp
Sáo diều vi vút giữa chiều rơi
Dùm ai nhốt nắng vào trong mắt
Để bóng ta còn có chỗ soi ..

08-June-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả