Trô’n nhau



Em trốn chiều nay
Như gio’ trô’n mây
Để sầu lơ lửng
Mờ lô’i sương dày

Mây bay về cao
Em bươ’c xôn xao
Cầu treo mâ’y nhịp
Buồn chờ treo nhau

Gio’ trô’n phương nào
Chiều nay nă‘ng nhạt
Tay buồn khuất vạt
Vo nát nụ cười ...

Em về quên môi
Yêu mùa giâ’u mặt
Lời nào ươm mật
Rền rỉ trong đời

Người tình ma trơi
Trời biển đổi dời
Nửa đời ngăn ca’ch
Nửa mùa Thơ rơi ..

Em trốn về đâu
Biển đời dậy sóng
Ta về khuyết mộng
Chờ nắng lên bồi ..

04-08-04










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả