Vịnh Giáng Mi
(quà cho bé Mi)
Em, nàng tiên nhỏ Giáng trần
Bằng đôi cánh mỏng trong ngần ước mơ
Từ em rớt xuống cõi thơ
Hồn ta hóa bướm lững lờ bay lên
Mắt em hồ thủy mông mênh
Mi phơn phớt ướt nhẹ tênh tơ trời
Môi ngoan hàm tiếu hoa cười
Mượt mà suối tóc xõa lơi vai mềm
Yếm xinh vờn lấy cổ êm
Tay thon đan kín mộng hiền tuổi hoa
Hồn em trinh trắng ngọc ngà
Tâm em tinh khiết một tòa sen non
Em là cô bé cỏn con
Ngô nghê, nghịch ngợm bởi còn ham chơi
Mi ơi, Giáng mãi nụ cười
Cho ta tìm lại một thời dấu yêu.
06/09/04