Sa Pa

1. Sa Pa
Sa Pa thung lũng ẩn trong sương
Quấn quít mây ôm mọi nẻo đường
Đồng ruộng bậc thang đàn én lượn
Nhà sàn ven núi dải mây vương
Hàm Rồng đỉnh đứng chen trời đất
Cát Cát suối reo rộn bản làng
Đào, mận, hồng, mơ chi chít trái
Phong lan theo gió tỏa mùi hương.

2. Thổ cẩm Sa Pa
Mùi hương đồi núi thoảng đâu đây
Tây Bắc hoang sơ chẳng dấu giầy
Thoăn thoắt Hơ Mông thêu thổ cẩm
Nhịp nhàng Dao Đỏ dệt khăn tay
Đỏ hồng tay nhỏ đơm cườm ngọc
Xanh thẫm lá chàm nhuộm sợi đay
Họa tiết hoa văn hồn thiếu nữ
Sa Pa thổ cẩm ủ men say.

3. Hương sắc Sa Pa
Say rượu Sán Lùng , say lá hoa
Đỗ quyên trải thảm gió la đà
Vàng anh rực rỡ bên đường nhỏ
Thược dược rạng ngời phía núi xa
Biệt thự mái xưa quanh thị trấn
Nhà thờ đá cổ giữa Sa Pa
Cổng Trời, Hang Gió chênh vênh núi
Thơ mộng làn sương trắng phủ nhòa

4. Chợ tình Sa Pa

Nhòa trong ánh nguyệt, rộn đêm nay
Thứ bảy chợ phiên váy ngắn dài
Khúc hát rộn ràng bao thiếu nữ
Điệu khèn nhộn nhịp những chàng trai
Ríu ran đàn hát bàn tay ấy
Rộn rã nói cười khóe mắt ai
Mường, Giáy gặp nhau phiên chợ tối
Bốn mùa lễ hội giữa mây bay

5. Bãi đá cổ Sa Pa

Mây bay Thác Bạc, trắng ven đường
Hơi nước níu lòng khách bốn phương
Bãi Đá lẻ loi trong nắng gió
Sách trời rải rác khắp làng Mường
Mặt trời, đồi núi hình tinh tế
Cuộc sống, con người nét lạ thường
Tín ngưỡng sơ khai còn chốn đó
Sa Pa thung lũng ẩn trong sương



6/9/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả