thơ vui
Nhân gian thì cuối tuần lên thăm núi
Còn quần tiên kéo xuống núi nhâu thịt cầy
Để Tiên gia ngồi lại trên này
Bày tiệc rượu uống hoài cũng đâm chán
Thôi thì để viết thơ ta dán
Chờ chư tiên nhậu xỉn trở về
Đây là thơ tếu gửi đám giặc Cali, đám này hăm dọa Tiên gia về "sẽ biết tay" .. Ôi chưa đi tới đâu mà nợ đã ngập cổ rùi !
Mấy ông Tiên nì, cho Tiên gia ta uống rượu ngắm trăng với . Gửi tam phương tứ hướng mà quên hướng Kingwood răng đành hè!
Chào Tiên Ông, Tiên Bà, Tiên hàng xóm
Cho Tiên gia nhập bọn uống rượu ngắm trăng
Tiên có chút tình thâm với mợ hằng
Và con cháu Lệnh Hồ đại ca thuở trước
Đôi khi đi làm mang rượu theo làm nước
Mỗi khi giao mùa đờ đẫn ngắm trăng suông
Lâu quá rồi quên là mình cũng có một quê hương
Chỉ u oán đắm chìm theo miếng cơm manh áo
Đôi khi tỉnh, lòng dậy cơn giông bão
Trong muôn trùng thấp thoáng bóng xuân xưa
La đà cành trúc gió đưa
Tiếng chuông Thiên Mụ giữa khuya thật buồn