Không Thèm Giận Anh
Ai thèm giận anh đâu
Đừng hỏi sao úa nhàu
Chỉ vì mưa đến vội
Anh lại quên che dù
Ai biểu anh lơ đễnh
Để làm ướt tóc dài
Bắt gặp anh liếc mắt
Rõ ràng đang ngắm ai
Đã bảo là không giận
Sao anh cứ dỗ dành
Dù em buồn cách mấy
Chẳng cần nụ hôn anh
Trời cũng kỳ thật nhỉ!
Tự dưng trút mưa rơi
Khi người ta dạo phố
Cho buồn duyên lứa đôi
Không giận nhưng mà ghét
Ghét anh, ghét cả trời
Cả hai đều như thế
Chỉ khéo hay trêu người
MPN./.September 06, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net