Nhớ Sài Gòn
Tháng Chín tôi về qua phố cổ
Rưng rưng nhớ phố Sài Gòn Xưa
Bạch Đằng lộng gió hoàng hôn xuống
Bước nhỏ đi, về nặng hạt mưa
Thơ thẩn chân hoang chiều viễn xứ
Thu về mang lá trải công viên
Nhớ những chiều xưa, vườn Bách Thảo
Nắng vàng trải lối sỏi thân quen
Xin gởi yêu thương về chốn cũ
Gởi chòm mây trắng, cánh chiều nghiêng
Gởi chân trời rộng, ngàn thương nhớ
Gởi cả ưu tư với muộn phiền
Thu đến ngậm ngùi thân lữ thứ
Đường chiều xa vắng, nắng vàng mơ
Trời thu bãng lãng hương ngày cũ
Chạnh nhớ Sài Gòn dạ ngẩn ngơ
(06/09/04)