Giữ vững niềm tin
liên hòan đảo vận
Nhan sắc rồi đây cũng héo tàn
Đông về lạnh lẽo gió mùa sang
Trầm tư căn gác ôm nhung nhớ
Yên lặng không gian vắng tiếng đàn
Môi úa phai dần vì số phận
Tuổi xanh trôi mãi bởi đa mang
Nhủ lòng nắm lấy tình yêu nhé
Đừng để kiếp sau hẹn đá vàng
Đừng để kiếp sau hẹn đá vàng
Tâm hồn hãy mở giữa mênh mang
Hai bờ mắt biếc vơi dòng lệ
Mười ngón tay xinh dạo phím đàn
Hãy hát em ơi mừng Tết đến
Hãy cười em nhé đón xuân sang
Kìa hoa hé nở xanh cành úa
Giữ vững niềm tin mộng chẳng tàn.
7/9/04