Vài bài đường luật 2
Chia tay mái trường
Một ngày trong ký ức còn vương
Hai đứa xa nhau có thấy buồn?
Ba chữ tỏ tình hoen mực tím
Bốn câu hứa hẹn đượm yêu thương
Năm năm chấm hết chia tay lớp
Sáu đứa khóc òa giã biệt trường
Bảy bữa một tuần ngồi nhớ bạn
Tám đêm không ngủ, lệ buồn tuôn.
7/9/04
TLC
Lẻ loi
Quay lưng tôi bỏ lại dòng người
Lẻ bóng âm thầm nước mắt rơi
Bản nhạc sắp đàn nào nhớ nốt
Thơ tình mới viết đã quên lời
Ngẩn ngơ giữa phố, cay cay mắt
Buốt giá trong tim, lạnh lạnh đời
Cũng bởi tưởng yêu nhau suốt kiếp
Nào ngờ phút chốc chẳng chung đôi.
7/9/04
TLC
Hạnh phúc bên nhau
Bao giờ hai đứa được nên đôi
Im lặng, mà như đã hiểu rồi
Sánh bước, lắng tai nghe gió hát
Kề vai, nín thở ngắm mây trôi
Nối dây tình ái xuyên trời biển
Chắp cánh tình yêu vượt núi đồi
Hạnh phúc có nhau, đơn giản quá
Em cười, hàm tiếu nở trên môi
7/9/04
TLC