Em Đâu Phải Là Cô Tấm

Em đâu phải là cô Tấm
Mà từ quả thị bước ra
Cho nên suốt đời mình vẫn
Dùng dằng hai kẻ lạ xa

Dòng sông đi qua trước mặt
Vỗ chi tiếng sóng vô tình
Để người trông nhau mỏi mắt
Nghe đời hát khúc lênh đênh

Em đâu phải là cô Tấm
Phép tiên cũng hết nhiệm mầu
Làm sao đôi mình may mắn
Nhìn hài cườm nhận ra nhau?

Hạt thóc lựa hoài chẳng đủ
Thôi anh, lỡ cuộc tương phùng
Đóa hoa tình không kết nụ
Nghẹn ngào hai chữ thủy chung

Em đâu phải là cô Tấm
Nên chăng giông bão cuộc đời
Cũng chỉ một mình em nhận
Âm thầm những bước lẻ loi

Ước chi em là cô Tấm
Ở bên anh, dẫu một ngày
Chung vai chia nhau nồng mặn
Trái tình chín rụng đầy tay...

090704




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả