Theo Mùa...

Dallas mùa này mưa mưa nắng nắng
Thời tiết bất thường bữa nón bữa ô
Hạ chưa đi hay bởi Thu về muộn ?
Lá xanh thơ còn chửa chạm mặt hồ !

Tháng chín nghiêng vai về 75 đại lộ
Dậu mồng gà đỏ tía lối em đi
Spark ? Chanel ? Gio ? Climat ? Sexy ?
Dạ không, bồ kết mẹ mua chiều qua đó

Hương trinh nguyên hương lồng trong lối gió
Tóc thôi dài vẫn lộng phố thân quen
Đêm downtown rực rỡ những cầu đèn
Dốc giáo đường chiều mon men xem lễ

Em ngoại đạo xưa nhìn ngài ngạo nghễ
Bĩu môi cười chuyện kể chúa ba ngôi
Em ngoại đạo chừ gục đầu xin tội
Vắng anh rồi Phật, Chúa cũng... hiển linh

Lời nguyện cầu con đánh rớt bên hiên
Chúa nhặt được xin phiền ngài đọc hộ
Phật nhìn thấy xin Phật dùm phổ độ
_...Chợt tâm mình tín ngưỡng quá vô biên...!

Dallas hôm qua những cụm Đồng Tiền
Còn ngưỡng cổ dọc hai triền xa lộ
Hôm nay vén đài tìm trong dòng xe cộ
Dấu chân nào vừa chậm gót chiều qua...!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả