Trên những bước đi về
Tôi tìm được gì trên những đường đi
Trời thu êm một mình nhàn hạ gửi
Theo gió theo mây theo ngày lủi thủi
Nén u buồn đi kiếm chút tình thân
Từng chiếc lá rơi lìa cành ngơ ngẩn
Bỗng thấy u hoài dõi mắt nhìn theo
Nỗi nhớ chìm theo cánh gió cheo leo
Tâm chợt lịm bài tình ca ngày nọ
Tôi nghe gì trên đường thơm hương đó
Câu chuyện tình của một thuở xa xưa
Chiếc bánh chưng ươm tình đầu nhỏ lệ
Ôm niềm riêng biết nói mấy cho vừa
Rồi cũng lại qua con đường quen thuộc
Góc phố hôm nay vẫn đợi tôi về
Mang được gì để lấp chút ủ ê
Mà tôi gửi lại trên đường về ngập nắng
Tôi sẽ viết một bài thơ màu trắng
Để tặng người chút kỷ niệm tình ta
Nhưng mãi đến nay vẫn chưa làm được
Có phải tôi còn tiếc giấc mộng xa ...
7/9/2004