Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giữ Màu Kỷ Niệm

Ðêm nghe tiếng gió thổi bên thềm
Gọi tên kỷ niệm tới cùng em
Em đã ngậm ngùi khi chấp nhận
Chẳng ngờ chỗ lạ vẫn như quen

Em bỏ khung trời có ước mơ
Tô hồng nhung nhớ của tình thơ
Nơi này em đến mong quên hết
Bây giờ hờn dỗi giữa bơ vơ

Mùa hạ ở đây nắng cháy da
Cho dù có được chút hương hoa
Cũng không đủ lấp niềm thương cũ
Xóa dấu tên đường em đã qua

Thôi em về lại bến chờ mong
Còn bao kỷ niệm giữ trong lòng
Muốn nhớ hay quên em hiểu rõ
Có cần ai biết nữa hay không




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả