TRÁI SẤU VÀNG

Trái sấu vàng rụng vội con đường quen
Sao anh đi quên lời thề hẹn
Hoa cúc trắng mùa thu, hoa cúc trắng
Biết tháng năm dài em còn nhớ quên ?

Trái sấu vàng thời thơ ấu bình yên
Kí ức xa xưa tóc em mềm lá sấu
Ngoảnh lại _ đã rời xa người em yêu dấu
Trái sấu trong tay em _ bé nhỏ thế này ....

Trái sấu vàng giữa mùa thu heo may
Em nắm trong tay nhốt ngàn kỉ niệm
Nắm trong tay nỗi buồn da diết
Hình như _ người đã qua như mùa thu ....

Trái sấu vàng ngọt chát những ưu tư
Xa xôi quá thời mút kem bên gốc sấu
Em vẫn khóc phải không em của một thời thơ ấu
Cho hôm nay, sấu rụng vỡ bên thềm ....

CUCVANG




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả