Vòng Tay Kỷ Niệm
Em ở đây...tháng ngày mênh mông quá
Trốn cô đơn nên tìm lại ngày xưa
Hình như trên đường còn ướt nước mưa
Tưởng có lẽ người chưa đi xa lắm
Em ở đây...kỷ niệm còn tươi thắm
Ướp mộng tình say đắm một mùa hoa
Tóc em dài cho gió nhẹ bay qua
Hương đọng lại chan hòa trong nỗi nhớ
Em ở đây ...nhìn theo con sóng vỗ
Chỉ thấy xanh huyền ảo của biển trời
Nước ngược giòng rồi nước cũng ra khơi
Hãy giúp chở sầu đời em đi với
Em ở đây...sợ ngày qua rất vội
Giữ nắng chiều trong mười ngón tay thơ
Mây hững hờ về cuối nẻo bơ vơ
Mây biết đấy...em vẫn chờ vẫn đợi !