SẮC MÀU
Nước mắt đã cạn khô
Khóc tình xưa cô lẻ
Biết màu gì mà tô
Khi chưa rành nét vẽ !
Em dạy cho anh nhé
Bài học về sắc màu
Mình yêu nhau như thế
Biết chọn màu làm sao ?
Dành tất cả cho nhau
Có phải tô màu ĐỎ
Màu chờ mong thế nào ?
Chắc TÍM vì nhung nhớ ?
Màu LƠ sao thấy ngộ
Anh không thích tẹo nào
Chắc là anh hơi sợ
Lỡ tình mình XANH xao ?
Có phải màu HOA ĐÀO
Là tình em nồng ấm
Thay màu XÁM hôm nao
Mỗi khi em hờn giận ?
Màu thủy chung bất tận
Ta hãy dành cho nhau
Như nỗi niềm hoài vọng
Tình ta muôn SẮC MÀU...
Dấn trong gió bụi phong trần
Nắng thì còn nắng, biết xuân có còn ?
Nắng Xuân