Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giã Từ Biển Nhớ



Biển Nhớ cưu mang những ngày khốn khổ
Khi gánh sầu còn nặng trĩu hai vai
Khi tâm tư giăng kín cả hình hài
Khi nước mắt tuôn thành giòng lệ nhỏ

Biển Nhớ vỗ về khi lòng tan vỡ
Khi ngỡ ngàng mặn chát cả bờ môi
Khi tim em còn buốt giá chơi vơi
Khi hạnh phúc xua em vào tuyệt lộ

Biển Nhớ thương em không lần do dự
Cho sóng thì thào tình tự dưới chân
Cho gió vi vu cuốn hết muộn phiền
Cho cát trắng xoá nhoà đi dấu tích

Biển Nhớ lo xa bắt Hải Âu canh giữ
Đứng trông chừng trên những mỏm đá cao
Sợ em điên cuồng trong phút lao đao
Sẽ buông thả cho chìm vào con sóng

Để hôm nay xin giã từ tất cả
Với lòng thành tri kỷ một tình chung
Biển Nhớ ơi! dù xa cách ngàn trùng
Em vẫn mãi là em lòng Biển Nhớ !




9/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả