Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Chia Ly 1


Một
đời mình mất nhau rồi
Lần về chốn cũ ngậm ngùi bóng xưa
Xa người ta lại ngẩn ngơ
Là tan nát cả hồn thơ thuở nào
Chia tay bịn rịn lòng đau
Ly tan còn có ngày nào gặp nhau

Tình riêng đã thấm men sầu
Mình ta vò võ canh thâu miên trường
Theo mây gửi mộng ngàn phương
Gió đưa hiu hắt mùi hương xuân thì
Bay hoài một kiếp tình si
Đi xa một cõi đam mê lỡ làng
Phương trời vạn dặm đa mang
Nào ai có biết tình đang mặn mà...


MPN./.2000 
Một lần xa là chia ly
Tình mình theo gió bay đi phương nào
Còn đây một mảnh hồn đau
Ta về góp nhặt biết bao muộn phiền
Ôm hoài một nỗi niềm riêng
Có ai biết được nợ duyên ngày nào
Tình ai khi ấy dạt dào
Còn chăng kỷ niệm cho nhau một thời 


















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả