Chia Ly 2
Còn đâu má thắm hồn hoa
Đây lòng muôn nỗi xót xa dấu đời
Một mai định mệnh đổi dời
Mảnh tình này gửi lại người ta thương
Hồn bay vất vưởng khói sương
Đau buồn đón lấy tơ vương rối bời
Ta đi bỏ lại nụ cười
Về miền đất lạ hoang vu một mình
Góp bao vụn vỡ cuộc tình
Nhặt muôn lá rụng lênh đênh trong hồn
Biết rằng nguyện ước không xong
Bao nhiêu kỷ niệm xin mang theo cùng
Muộn màng qua giấc phù dung
Phiền lòng một thuở dở dang tơ tằm....
MPN./.2000
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net