Phù Phiếm Nghìn Sau
Mắt em buồn nao naó bờ mộng mị
Phút tỏ tình vời vợi quá em ơi !
Ta đứng trong nhau thì đành đã thế
Có được bên nhau ?
lòng anh khổ bời bời .
Em hảy noí yêu anh lời mật ngọt
Tha thiết xin nguời ngự trị một đời tôi
Em hảy noí yêu anh bằng ánh mắt
Vớt mộng nguy nan đuối chết giữa tên nguời .
Lời vụn về anh mang như búp lá
Xanh muớt dạt dào còn nán lại tinh khôi
Mây lạ đung đưa treo giữa vàng nắng hạ
Muốn noí yêu em cung kính đến bồi hồi .
Xin trong cơn mơ mắt em buồn cuí xuống
Cứu rổi linh hồn đang ốm lạnh tương tư
Nhan sắc thiên hương chổ về tôi nương naú
Ôm chặt ngủ vuì say phù phiếm nghìn sau .