LÁ THU
Thinh không bàng bạc màu chì
Sương se se lạnh , gió đi nhẹ nhàng
Hừng đông một ánh huy hoàng
Trên cây vài lá biến vàng , ai tô ?
Hôm qua lá vẫn xanh mơ
Sáng nay lá chín cho vừa thu sang
Kìa em thu đến nhẹ nhàng
Kìa em thu đến cho vàng lá xanh
Lá này chiếc lá phần anh
Trao em một chiếc để dành thu sau
Đố ai đi lại từ đầu
Nhặt dùm chiếc lá thu sầu năm nao
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Hôm qua xanh thắm , tại sao nay vàng
Làm sao chắn gió thu sang
Làm sao hứng được lá vàng đừng rơi
Chiều nay chiếc lá rụng rồi
Gởi em một chiếc , giữ đời cho nhau