Những Mùa Áo Cưới


Cây chín nắng thơm lừng trên đồi lá
Tháng Năm rồi lời tình ngỏ hay chưa ?
Mây lân lân bay tìm nhau muôn ngã
Ta đã yêu đâu - muà cưới laị sang muà .

Từ dạo hoa trên tay
toả ngạt ngào hạnh phúc
Và bước giaó đường - chuông lặng - quá trang nghiêm
Tôi thấy mây rơi lạt màu trưa it' chút
Ðap' xuống thiêng liêng - aó cưới nặng nổi niềm

Từ lúc thánh ca buông trùm lên từng hàng ghế
- Lây lất có vài cơn sóng vổ qua tai
Một vài ký ức xa chạy về và cứ thế
Uà bỏ đôi mi hoá lệ khóc thật đầy .

Con tim chia xa nụ cười . Ôi ! muà cưới
Anh lở yêu rồi
- Em đừng biết đừng hay !
Hay cứ nghiêm trang để lòng đau vời vợi !
Nín bặt giấu người trả mộng laị mây bay .

Con tim lang thang quyết bỏ nghìn ngày tháng
Hạ sang rồi muà cưới đẹp lênh đênh
Thoảng xa xưa - buồn nghìn sau chưa cạn
Mộng theo mây về ....
em còn nhớ hay quên ?
Thoảng đâu đây - buồn còn say ngày tháng
Xin lạc neỏ về - mây !
tôi xin cố lãng quên ......




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả