Tết Của Lòng Mình

Hoa không về giữa đông rét căm căm
Xuân ôi xuân ! sao tươi màu được nửa
Trời hẳn xuân rồi, mà xuân còn xa xăm
Buồn quảng trời riêng không én nào qua cửa .

Gió vẫn nhẹ nhàng như mây bạc đó thôi
Nhìn trước ngó sau chỉ muà đông quá mới
Ðun được ấm trà lo nghỉ cũng bật sôi
Xuân trước xuân sau, xa nhà vui nào tới !

Tết cuả lòng mình giản dị thế mới kiêu
Chỉ gió bốn phương chẳng khua lời cũng đủ
Chỉ ít sương mờ trang nhã góc sân rêu
Một tí men thơm rủ mộng về trăm thứ

Tết cuả lòng mình đơn thuần cứ như trăng
Mặc cả trần gian xôn xao lời uỷ mị
Mặc cuộc tình ta mai mốt có sao chăng
Tối hứa diù em hết đoạn đường thiên ý

Xuân trước xuân sau, xa nhà xuân ngaị tới ?
Em ôi em ! Tình luốn tuổi muộn phiền
Trời đã xuân rồi mà xuân chừng diụ vợi
Nhón gót ngóng tìm cánh én lạc thiêng liêng ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả