Khoãng Trống


Muôn dặm sóng trăng bày phơi phới
Nghìn trùng sắc nguyệt rủ chơi vơi

---------------***------**-----*----

Hoa nước về đêm
vỡ sầu bay rưng rứt
Ðáp giửa linh hồn ngân độc khúc phôi pha
Chuyện của em - ta kiếp này chưa đủ dứt
Nên dĩ vãng thưà chứa trăm cuộc phong ba .

Trăng rụng xuống ly tan
đau nghìn trùng cỏ khóc
Em ạ !
muà hè trăng nhỏ giọt sương phai
Ðêm không chờ em - bỏ anh dưới màu tóc
Chỉ một đời này không đủ nếm ...
.... đắng cay

Những lúc bóng đời goị cô đơn ngồi cạnh
Anh thèm lạ lùng hương mưa đậu phố đêm
Ðể xoá dấu em trên con đường run, lạnh
Bỏ laị không cùng xa lạ mới trong tim .

Khoãng trống còn gì không ?
Em ơi ! còn chờ đợi
Còn đôi tay buồn, còn khoí thuốc trờ quên
Còn trầm mặc đêm, còn anh, trăng ....chới với
Còn cả nghìn trùng chìm laị biển không tên .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả