Có Những
Có những thuyền tình
như lá trúc đưa xa
Theo biển muôn khơi tìm vớt trăng kì quặc
Chới với đắm chìm câu thơ giữa trăm hoa
Hạnh phúc chờ nhau lịm trong lòng bế tắt
Rồi chắc có ngày xuân là ngôi mộ cổ
Cho nuí bạc ngàn, cho bạc phận thi nhân
Ðể nén tương tư mổi ngày xoay mâm giổ
Tiếc kẻ yêu cuồng bán hồn lại cho trăng
Hương mưa hạ chắc sẽ về gội nắng ?!
Sạch hết muộn màng còn sầu nét thiên thu
Tận lưng mây chắc không còn văng vẳn
Tiếng bạch hạc gào goị thương nhớ miên du
Không dám goị em từ lúc nào thức tỉnh
Như tỉnh bao giờ để môi ngớt gào tên !
Ngọn gió bão đời xoay tình người bất định
Ta trách ai ? người ? hay những khối lãng quên ?
Em có biết muà thu từ đâu đến ?
- Từ lúc tình tàn đâu cũng chỉ là thu
Dạ khúc chờ ai neo hoài sầu nặng bến
Tha thiết xin buồn thôi theo gió vi vu