Phố Cát
Rồi mai đây
có gặp nhau nơi phố cát ?
Tóc em vẫn dài không goị gió tung mây
Bước ngắn em qua để dấu buồn bát ngát
Anh có nghe ? tình vưà tắm mộng đâu đây .
Ta nhìn anh, nhìn đi vì ...
không thấy
Nhìn một trăm lần cho rỏ nét mê si
Hay nhìn tim ta đang ngàn lần run rẫy
Vì cổ tích còn tư. mầu nhiệm trên mi ?
Ta nhìn anh với nhắm nghiền đôi mắt
Ta sợ nửa đời ta
không bắt kịp duyên người
Phố cát mênh mông trong lòng chao u uất
Ai xui chi mà tóc đuổi ngọn đôi mươi !
Thời gian vượt tường vôi !
ai đi đường mây nước
Qua quãng trời đầy dầy nông nổi, yêu thương ...
Ta lặng nhìn anh vỡ mình trong bọt nước
Chẳng thấy trăm lần, không! - chỉ thấy một : vấn vương
Phố cát chờ trăng
tóc em dài thương nhớ
Anh có nghe tình dẫu ngờ ngợ qua thơ