Lạy Thơ
Gió nhõ vào tai
... mai này em xa xứ
Theo chuyến xe đời lăn hồng bánh vu qui
Bỏ lại vườn cau, liếp trầu buồn tư lự
Bỏ lại trong lòng tôi ngơ ngác mùa đi
Trưa nhõ xuống vai
... ngụm càfe đắng chát
Nắng đáp ngập ngừng bên song nhắc quạnh hiu
Lẩn quẩn khói bay theo tầng cao tiếng nhạc
Quyện giấc mơ vừa tan tát với đăm chiêu
Đóng sập cửa để nghe sầu ran rát
Giam lại với mình buồn chi lắm tình ơi
Đó ước thệ em đã trả về mất mát
Thành bóng dị kì đeo đẳng một mệnh đời .
Phiến đá quay cuồng trong thơ tôi, trong nắng
Chưa rượu để lời lao đao mãi dở hơi
Lạy thơ đừng đem bóng em về hoá góm
Tôi biết mai rồi gốm vô giá mất thôi !
Nắng nhõ đầy trưa
Soi hồn gầy thở dốc
Em bỏ tôi rồi dẩu đã hứa tình si
Mai lên xe hoa để một người cô độc
Lạy thơ đừng chờ bên xác pháo vu qui .