Say

Caí thằng ta uống cuồng lắm nhé !
Rượu rên ly chích choé say đời
Bỏ mệnh đời ta phơi
Giữa bao thời hoa mộng
Say để biết buồn chẳng thấu động tim em

Bước xa hoa đầy gót nhọn
Maí tóc làm mỏi mòn thằng khốn đợi như ta
Bước ta chếch qua
Lòng ta nghuếch laị
nhìn em
ôi! một trời cay đắng
có rượu để lời thôi ngaị goị mơ xa

Rượu choáng váng
mà tình si tỉnh như chó
Suả dậy trong lòng đầy ngao ngán
mỏi mệt vì săn rào bóng em
chứng tích còn buồn vầng trán
Uỷ mị yêu người uống tình chưa cạn mấy mươi

Ta goị tên em mà rủa đầy tình tứ
"...Quỳnh Quyên ơi nàng! ...
chưa ngạt chết trong men rượu ta ..!
ừ..
em cứ phóng Dream trên đường mạch ta rách rưới
Hất tóc, quá lười để mắt ngắm phồn hoa "

Ta tưới lòng yêu em bằng rượu
Nên tình say khướt năm canh
Mộng ngày keó về uyên tưụ
mộng đêm nằm lã chưa thành

Chỉ tường vách chắn làm hai
Mà khuôn trên đá gạch men mướt giàu đáng kể
Mé dưới cạnh mương thế giới ta nằm kế
Trông như tổ vò vẽ bệ vệ
hà hà .....Yêu người như thế hởi ta ?

Tên đó lắm bạc
Ta lắm tình
Nếu đem trộn laị
à .... ra kẻ thứ ba
( hi vọng không phải phường bạc bẻo )
Suy nghỉ đến mốc meo mà tay không bớt chai
mà đời thì thêm heó -
(hình như)-
thằng khốn ta vẫn còn say ??!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả